Thứ sáu, 26/04/2024,


Thủy chung tình biển (Trọng Chu) (25/11/2015) 

 THỦY CHUNG TÌNH BIỂN

 

Trọng Chu



Biển đang muốn nói điều gì
Mà sao sóng vỗ thầm thì canh thâu
Biển tình ai biết nông sâu
Nhờ từng con sóng bắc cầu ta qua


Vượt bao thử thách phong ba
Trọn lòng chung thủy, chan hòa niềm vui.
Nặng tình lòng biển đầy vơi
Chứa bao tôm cá, đầy vơi nguồn dầu


Nhẹ nhàng nâng những chuyến tàu
Vượt đại dương tới năm châu giao hàng.
Trăm ngàn đảo nhỏ dọc ngang
Nhờ lòng biển rộng nối sang đất liền


Biển đang gìn giữ chủ quyền
Giang sơn – Tổ Quốc vững bền đẹp tươi.
Rì rầm tiếng sóng rạng ngời
Trọn tình tha thiết với người thủy chung...

 

T.C



_______________
Tác giả Trọng Chu (Vũng Tàu)
ĐT: 0120 7626 056
Email trongchuvungtau@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Phúc Lôc - suvietnam@yahoo.com - 01649203880 - 80.tân hòa tân hiep. KG  (Ngày 29/11/2015 12:19:09)

Trường Nghề
Trường Nghế Rạch Giá gặp ai
Để rồi nhung nhớ canh dài thâu đêm
Nhìn chi cho dạ nhớ thêm
Cho lòng nhung nhớ canh đêm bồi hồi

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Hải Dương  (Ngày 26/11/2015 19:22:23)

Anh Trọng Chu kính mến. Mấy năm gắn bó với anh trong CLB thơ Bạch Dinh biết anh là người trọng nghĩa trọng tình. Anh đã say mê thơ như cuộc sống của mình. Xa anh, xa nơi biển Vũng Tàu với bao nhiêu kỷ niệm vui, buồn mà anh và tôi đã trải qua. Nhớ anh, nhớ Vũng Tàu nên rất thích câu thơ:
"Biển đang muốn nói điều gì
Mà sao sóng vỗ thầm thì canh thâu
Biển tình ai biết nông sâu
Nhờ từng con sóng bắc cầu ta qua".
Bài thơ hay, cảm ơn anh đã làm tôi có những phút nhớ về Thành phố Vũng Tàu nơi gắn bó bao nhiêu kỷ niệm

Hồ Đình Bắc.

Các bài khác: