Thứ bảy, 13/06/2026,


Em về (Hồ Đình Bắc) (13/11/2015) 

 EM VỀ

 

Hồ Đình Bắc

 

Em về thu đã về rồi
Mưa giăng tháng bảy lũ trôi cuộn dòng
Sóng gằn vò nát mặt sông
Lạnh lòng kẻ đợi người mong xum vầy


Em về cùng gió heo may
Chiều thu nắng nhạt loang đầy lối xưa
Về đi theo những cơn mưa
Nhớ cầu Ô Thước tình xưa mặn mà


Mưa Ngâu tháng bảy nhạt nhoà
Mỏng manh một chút tình xa - em về.


H.Đ.B

 


________________
Nhà thơ Hồ Đình Bắc (Hải Dương)
Email: hodinhbac@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Hải Dương  (Ngày 17/11/2015 22:19:33)

Cảm ơn các tác giả bạn đọc: Hương Sinh, Khánh Nguyên, Bùi Văn Hoa,Đỗ Trọng Kim đã có lời cảm nhận và thơ họa.

Trước đó tôi đã viết bài thơ :"Em đi" với một tâm trạng của người ở lại:
"Em đi vàng một chiều thu
Bụi đường lẫn với sương mù theo em
Tiếc công tôi buộc lạt mềm
Mà không giữ chặt được em bên mình."
Bài này :"Em về"
Em về thu đã về rồi
Mưa giăng tháng bảy lũ trôi cuộn dòng
Sóng gằn vò nát mặt sông
Lạnh lòng kẻ đợi người mong xum vầy.
Cũng là tâm trạng của người ở lại với lòng vị tha, chân thật đợi chờ. Lúc đi thì:"Bụi đường lẫn với sương mù theo em" không có người đưa tiễn bởi người đã quyết tâm đi thì có lạt mềm vẫn không buộc chặt được. Đành để chờ đến lúc em về: "Mưa giăng tháng bảy lũ trôi cuộn dòng/Sóng gằn vò nát mặt sông" mặc dù vậy nhưng vẫn "lạnh lòng kẻ đợi người mong xum vầy" Biết rằng tình yêu của Ngưu Lang Chức Nữ theo tháng mưa Ngâu nhưng rồi vẫn còn có hậu:"
"Mưa Ngâu tháng bảy nhạt nhoà
Mỏng manh một chút tình xa - em về."
Dù có mỏng manh nhưng em về là đã vui rồi dù chỉ còn một chút tình thôi. Một chút tình xưa cũ lúc cuối đời.

  Đỗ Trọng Kim - kimdt@ccc.com.vn - 0973284279 - CT Máy tính Truyền thông Điều khiển 3C Hà nội  (Ngày 15/11/2015 19:09:56)

Đọc bài thơ Em về của Nhà thơ Hồ Đình Bắc có cái gì đó man mát bởi nó rất Thu, vì thu là mùa lá vàng, chờ đợi nhưng tình yêu là vĩnh cửu .cám ơn nhà thơ đã giới thiệu bài thơ hay .Đỗ Trọng Kim xin họa với Nhà thơ vài câu

Em về trời chớm Đông rồi
Lá vàng sót lại thả trôi theo dòng
Heo may xé rách mặt sông
Thương anh chín nhớ mười mong xum vầy

Triền đê ai dệt cỏ May
Vương trong gió sớm, đong đầy tình xưa
Chiều đông buốt lạnh hạt mưa
Áo tơi nón lá tình xưa mặn mà

Xa xôi năm tháng nhạt nhòa
Nhớ anh vực thẳm đường xa- Em về

Trọng Kim

  Bùi Văn Hoa - buivanhoavt@gmail.com - 0908 720220 - 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu  (Ngày 14/11/2015 20:12:19)

Em về tháng bảy mưa ngâu
Cách xa biền biệt ngờ đâu bỗng gần
Cúc vàng khoe sắc bên sân
Người xưa gặp lại ái ân mặn mà
Mỏng manh một chút tình xa
Chiều thu tháng bảy nhạt nhòa mưa giăng.

  Khanh Nguyen  - trantattru@gmail.com - 01246808371 - Thi Thanh  (Ngày 14/11/2015 3:05:29)

EM VE hay , thơ họa của Hương Sinh cũng hay !
chúc mừng hai nhà thơ !

em về sắp có heo may
chiều thu nắng rớt loang đầy lối xưa
bên sông nhớ cuộc tiễn đưa
bóng cầu Ô Thước như vừa nghiêng soi!

  Hương Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY)  (Ngày 13/11/2015 15:41:05)

"Mưa Ngâu tháng bảy nhạt nhòa
Mỏng manh một chút tình xa - em về"
Thẫn thờ lặn ngụp canh khuya
Bới sông tìm vớt câu thề đánh rơi

Em đi theo tháng năm trôi
Bỏ anh mưa dạt dòng đời long đong
Heo may sợi nắng mỏng cong
Hỏi người còn để thuyền không bến bờ?

Để anh bõ cái mong chờ
Để thuyền và bến lững lờ đêm Ngâu.



Các bài khác: