MỘNG TRĂNG

Nguyễn Minh Tuấn
Bên em hoa cải thẹn thùng
Vàng chi cũng chỉ một vùng ven sông
Em như bay tận tầng không
Để ngàn cơn khát sống cùng nhân gian
Tơ vương giăng néo dây đàn
Gió chiều hun hút như đan sợi buồn
Mái tranh nặng hạt Ngâu tuôn
Chớp giằng số phận đâu nguồn hỏi ai
Chông chênh suốt chặng đường dài
Trò đùa con tạo như gài chặt then
Tưởng chừng ngọn lửa mới nhen
Mà sao nay đã tối đen khói tàn
Mộng Hằng chợt hiện chợt tan
Cho dù níu lại có hàn nổi chăng?
2015
N.M.T
-----------------
Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn
Email: ntuantbd@gmail.com