ĐÔNG SANG
Trần Văn Cường
Hôm qua còn ấm nắng chiều
Sáng nay đầu ngõ hiu hiu gió mùa
Thu đi vào cải trổ hoa
Đông qua cho kịp bốn mùa sắc hoa.
Mỏ quạ khăn chít bà qua
Áo nhung gậy trúc dẫn bà sang chơi
Mẹ ngồi xoa xuýt áo tơi
Cha ngồi chem chép đầy vơi chén trà
Em còn muộn giấc trong nhà
Mèo lim dim mắt chuột ra một phường.
Ngoài đường lởn vởn khói sương
Mấy cô má thắm môi hường ngang qua
Má hồng bớt ửng sắc hoa
Dưa lê điểm phấn sắc hoa má hồng.
Khăn len cột gái chưa chồng
Rét run cột chặt vợ chồng đương son
Bàn tay mẹ nắm tay con
Ấm tình mẫu tử để con vào đời.
Bàn tròn khói lẩu ngát hơi
Chén anh, chén chú đầy vơi thâm tình
Vui bạn sao nhớ mẹ mình
Cơm chan mỡ, mắm một mình giữa đông
Đông sang ghẹo gái chưa chồng
Bao nhiêu rét mướt tình hồng bấy nhiêu.
31/10/2015
T.V.C
______________
Tác giả Trần Văn Cường (Bình Dương)
ĐT: 0972 545 922