Chủ nhật, 14/06/2026,


Gái nhà quê (Lê Minh Hải) (08/11/2015) 

GÁI NHÀ QUÊ

 

Lê Minh Hải

 

Em là con gái nhà quê
Quanh năm chỉ biết bộn bề ngô khoai
Em không mỹ lệ trang đài
Em không váy ngắn, váy dài lê thê


Em yêu cái chất nhà quê
Lấm lem bùn đất vốn nghề nhà nông
Tháng năm cấy hái, vun trồng
Tuy là vất vả em không ngại gì


Chân trần cứ thế em đi
Tay thoăn thoắt cấy, miệng thì nở hoa
Xóm làng, cô bác gần xa
Ai ai cũng ước em là dâu ngoan


Em làm nghiêng ngả trai làng
Nhưng nào em biết tim vàng trao ai
Chọn anh hàng xóm đẹp trai
Tính tình chân thật lại tài hát ca...


Chẳng mơ giàu có xa hoa
Chỉ mơ có một mái nhà ấm êm
Đu đưa võng nhỏ bên thềm
Du con em hát êm đềm... ầu ơ.

 

L.M.H

 

______________

Liên hệ tác giả Lê Minh Hải
Cty CP Prime Đại Việt, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0976640254
Email: leminhhai041985@gmail.com

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Hải - leminhhai041985@gmail.com - 0976640254 - Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc  (Ngày 13/11/2015 22:28:43)

Cháu cảm ơn chú Trần Minh Đức ạ. Cháu cũng quê Phú Thọ .

  Trần Minh Đức - tranduc1950@gmail.com - 01698352850 - Phù Ninh Phú Thọ  (Ngày 08/11/2015 7:59:11)

Bức ảnh tiêu đỀ rất đẹp. bài thơ chân chất bình dị, ít độ mượt
bài thơ đi vao lòng người cũng nhẹ nhàng chân chất.Bài thơ có lỗi chính tả đấy:"Du con"câu cuối

Các bài khác: