Chủ nhật, 14/06/2026,


Lung linh trăng thơ (Ngọc Lựu) (06/11/2015) 

 LUNG LINH TRĂNG THƠ


Tác giả Ngọc Lựu


Đêm nay dưới ánh trăng rằm
Ngắm trăng thưởng thức những vần thơ hay
Cung trầm nốt bổng vút bay
Cùng giai điệu đẹp đắm say trử tình


Lắng nghe thơ kể chuyện tình
Hòa trong lời gió ru tình hồng hoang
Dịu dàng gói gọn trái Xoan
Nụ cười duyên dáng Đoan Trang tặng người


Tặng người tất cả dư hương
Loài hoa biết nói yêu thương đậm đà
Hóa thành khúc khải hoàn ca
Và mong tiếng vong ngân xa đến người


Đến bờ cỏi bến tương tư
Đến người quý mến tâm thư của mình
Đến nơi ấy một niềm tin
Yêu thương cuộc sống lung linh thắm mầu.

 

N.L

 


________________
Tác giả Ngọc Lựu (TP. HCM)
ĐT: 01268 680 539
Email: hungthinhbds.luu@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi hữu Tuyến - bhtuyenhien@gmail.com - 0913401862 - CLB những người yêu thơ -Quận Liên Chiểu -TP Đà Nẵng  (Ngày 20/11/2015 21:30:36)

Lung linh trăng thơ (Ngọc Lựu) đã gửi gắm tình cảm giản dị- đơn sơ mà đằm thắm tới người thân thương đầu tiên mà Ngọc Lựu gửi gắm
bài thơ lục bát được người quan tâm. Khổ thơ kết đã lột tả nỗi niềm và lời tri ân của tác giả. Đọc bài thơ Lung linh Trăng thơ. Bùi Hữu Tuyến làm bài Trăng Rằm để lột tả niềm vui của tuổi thơ trôi qua và nay đã mong trăng rằm cho cháu....

TRĂNG RẰM

Trăng rằm soi tỏ đêm nay
lung linh lục bát đắm say ngỡ ngàng
Cung trầm nốt bổng âm vang
Thôn quê-phố thị mênh mang tình người

Hân hoan bè bạn vui chơi
Hòa trong âm sắc đôi lời nhỏ to
Múa Lân, dồn trống reo hò
Đèn lồng khoe sắc con đò chao nghiêng

Thu về mắt lá chung chiêng
Ánh trăng bàng bạc dành riêng thơ tính
Trời xanh sao sáng lung linh
Yêu thương cuộc sống nghĩa tình đêm trăng.

Các bài khác: