Chủ nhật, 14/06/2026,


Bến chiều (Phạm Hải Âu) (04/11/2015) 

 BẾN CHIỀU


Tác giả Phạm Hải Âu

 

Chiều nay gió bỏ đi rồi
Trăng còn ngồi khóc bên đồi ngu ngơ
Đừng đem bong bóng dật dờ
Nhen cho tôi viết vần thơ lỡ làng

Đò ơi... sao vội sang ngang
Cho đơn bến lẻ, bẽ bàng duyên ôi
Nước dòng cuốn cả chiều trôi
Ngày anh ngược nắng về nơi cuối trời

Tim tôi ai xé tả tơi
Ngồi khâu vết xước rã rời tháng năm
Ngày ơi... sao quá xa xăm
Năm ơi... chẳng ghé mộng đằm cho tôi

Lặng thầm một bóng đơn côi
Thu tàn chả níu đông trôi chẳng màng
Giờ tôi biết nhặt trăng vàng
Chốn nao để nối tình sang... bến chiều!


P.H.A


______________
Tác giả Phạm Hải Âu (Hải Phòng)
ĐT: 0973 836 110
tgdd.haiau1970
@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 04/11/2015 20:40:49)

BẾN CHIỀU một bài thơ rất tâm trạng dùng ảnh ngôn ngữ liên tưởng đạt tới đỉnh cao khi diễn tả với những cung bậc khác nhau của thiên nhiên.

Chiều nay gió bỏ đi rồi
Trăng còn ngồi khóc bên đồi ngu ngơ
.........
Nước dòng cuốn cả chiều trôi
Ngày anh ngược nắng về nơi cuối trời
........
Thu tàn chả níu Đông trôi chẳng màng
Giờ tôi biết nhặt trăng vàng
Chốn nao để nối tình sang ... bến chiều.

Có lẽ đây là lần đầu tôi được đọc thơ của chị Hải Âu. Tôi rất yêu cách dùng hình tượng trong BẾN CHIỀU.

Chúc chị sớm tìm ra nơi có nhiều trăng vàng để nối tình sang BẾN CHIỀU.

Các bài khác: