LẶNG LẼ SẮC THU
.gif)
Võ Xuân Quế
Hồ thu, mặt nước lặng yên
Trên đầu ngọn cỏ nghiêng nghiêng cánh chuồn
Rắc hoa vàng ánh hoàng hôn
Rừng cây ngả bóng, bồn chồn gió thu
Bềnh bồng những chiếc lá thu
Lìa cành theo tiếng gió ru trời chiều
Nẻo rừng u tịch cô liêu
Lá soi bóng lá, xanh rêu mặt hồ
Thu chiều trở gió lao xao
Lung linh bóng nắng, xôn xao mặt hồ
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Chuồn chuồn vỗ cánh bay vào vườn mây.
V.X.Q
_________________
Tác giả Võ Xuân Quế (Đà Nẵng)
ĐT: 01225509854
Email: xuanque54@yahoo.com.vn