VŨNG TÀU CHỜ EM
.gif)
Tác giả Vân Huỳnh
Cách nhau chỉ một giờ xe
Sao nghe lòng chợt vắng hoe thế nào
Nếu đây cách đó vòng rào
Thế nào anh cũng nhảy ào thăm em
Một đêm với Lục bát miền
Nghe ngâm câu sáu chết ghiền môi hôn
Câu tám thơ hớp mất hồn
Lòng thuyền gió giật cánh buồm ngã nghiêng
Tương Phùng chờ đón trăng lên
Để nghe biển hát gọi tên giao mùa
Biển chiều sóng vỗ say sưa
Nghinh Phong đợi gió, anh đưa em về
Bãi sau còn mãi câu thề
Sóng tràn ghềnh đá vỗ về thân thương
Hạ Long ven biển vấn vương
Gió nồm nhè nhẹ thổi luồn vào thơ
Thùy Vân biển đẹp như mơ
Cồn cát thoai thoải chưa mờ gót chân
Bài thơ lục bát trọn vần
Chờ em tiếp vận song hành một đôi.
V.H
______________
Tác giả Vân Huỳnh (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Email: vanhuynh1949@gmail.com
|
Đường xa cách trở có ngại gì , Nếu..... |