CHÙM THƠ LỤC BÁT
Trần Văn Cường
1. Trong ta
Trong ta có lúa có khoai
Có dòng sữa mẹ có bài ca dao.
Lim dim mắt hướng trời cao
Quạt mo phe phẩy đồng dao bên bà!
2. Hồn quê
Lớn lên ra phố học khôn
Xác thì ở thị nhưng hồn ở quê.
Cũng đồ giỗ, Tết giống quê
Nhưng sao cứ phải về quê mới đành!
3. Sáo diều
Vi vu những khúc sáo diều
Em mê mải ngắm bao điều mộng mơ.
Đất trời thực với hư vô
Nhân sinh đẹp nhất tuổi thơ đầu đời.
4. Bến cảng và em
Nhớ em và nhớ phượng hồng
Anh xa bến cảng người đông cũng sầu.
Anh đi theo những con tàu
Sau lưng tình biếc trong màu mắt em.
T.V.C
______________
Tác giả Trần Văn Cường (Bình Dương)
ĐT: 0972 545 922