BẾN CHIỀU
.gif)
Ngọc Tình
Ẩn mình còn mắc tơ trời
Để thương để nhớ khôn nguôi bến chiều
Chạm câu lục bát liêu xiêu
Bưởi non chưa chín hái liều có cay?
Câu thơ vắt vẻo ai đây
Đem mà phơi nắng mai ngày đỡ mong
Bây giờ đã chớm mùa Đông
Hong thơ lục bát lửa hồng ấm thêm
Khàn khàn ngân thả bên thềm
Biết em sương sớm bạc thêm mái đầu
Thước tình đo khúc nông sâu
Mà hoa Sim tím chỉ màu tím thôi
Phiến thơ rung nhẹ bồi hồi
Bến chiều cuối dốc thơ rơi mãi buồn.
N.T
______________
Tác giả Ngọc Tình (Tây Ninh)
Email: minhngocdncs@gmail.com