NGHE CÂU LỤC BÁT
Lê Minh Hải
Nghe câu Lục Bát nao nao
Êm đềm câu hát ngọt ngào mẹ ru
Dịu dàng như ánh trăng mơ
Lạc trong câu hát ngày xưa thắm tình
Yêu sao bến nước, mái đình
Nhớ canh rau muống, nhớ tình sắt son
Nhớ cô tát nước lưng thon
Nhớ câu tình tứ vẫn còn đâu đây
Bao đời Lục Bát còn hay
Truyện Kiều thơ ấy làm say lòng người
Vần thơ hơi thở ở đời
Ngàn năm ngân mãi những lời thiết tha
Tìm trong hồn của ông cha
Thấy như mật ngọt, hương hoa ngát trời
Tìm trong câu hát à ơi
Thấy bao sâu lắng những lời khó quên
Từ câu Lục Bát lớn lên
Dẫu cho đi khắp mọi miền chẳng nguôi
Thấy hồn dân tộc đây rồi
Nghe câu Lục Bát bồi hồi nước non.
L.M.H
______________
Liên hệ tác giả Lê Minh Hải
Cty CP Prime Đại Việt, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0976640254
Email: leminhhai041985@gmail.com
|
Dường như trong mỗi người chúng ta khi lớn lên đã âm vang trong hồn những câu Lục Bát. Nó nuôi dưỡng tâm hồn ta, làm cho ta thêm yêu mến quê hươn đất nước này. Cò rằng: người cứ về thôi ____________CÁNH CÒ____________ |