NGÀY XƯA ƠI!...
Nguyễn Văn Thắng
Ta đi tìm cái chính mình
Tìm trong bận rộn cái tình mẹ cha
Cả đời bay nhảy bôn ba
Lời ru nay đã lùi xa... xa vời
Khi ta nằm ngửa trong nôi
Lời ru mang cả đất trời về đây
Mẹ già tóc trắng như mây
Cha già gánh nặng hao gầy nuôi con
Ngày xưa ơi... nếu có còn
Cho ta xin chút héo mòn mẹ cha
Để làm chữ hiếu phương xa
Lấp đầy nỗi nhớ diết da cội nguồn.
N.V.T
________________
Liên hệ Nguyễn Văn Thắng
PC64 Công an tỉnh Kon Tum
Email: nvtpc64@gmail.com
Điện thoại: 0914024749
|
Mặc dù viết những câu lục bát hoài niệm về “Ngày xưa” khi “Lời ru nay đã lùi xa … xa vời”, nhưng tôi phỏng đoán bạn Nguyễn Văn Thắng còn đang ở … “tuổi hè”? Khi đã sang “tuổi thu” tôi vẫn được sưởi ấm bởi lời ru xưa của Mẹ “Thoáng mà đời đã sang thu/Vẫn còn ấm tiếng Mẹ ru hôm nào”. Lời ru của Mẹ còn mãi dưỡng hồn chúng ta… |