ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG

Y Mùi
Đồng sàng dị mộng, người ơi!
Để ta như lục bình trôi. Đâu bờ?
Giàu sang mà chi? Ơ hờ!
Trái tim hóa đá nên giờ không nhau
Sông sâu ngày ấy có cầu
Lều tranh ngày ấy mái đầu chung đôi
Ham vàng bỏ ngãi, người ơi!
Con tim lỗi nhịp. Tình trôi bến sầu
Đường đời biết mấy bể dâu
Người lỡ rút ván. Sông sâu cách lìa
Tim đã lạc nhịp nhường kia
Càng sang giàu lắm, càng chia cách tình
Giàu làm chi! Sang làm chi!
Y. M
Tháng 8/2014
_________
Tác giả: Y Mùi HNV Hà Nội
Email ; bsmui2002@yahoo.com