Chủ nhật, 14/06/2026,


Lính biển của ta (Phạm Xuân Hưng) (23/10/2015) 

 LÍNH BIỂN CỦA TA

Phạm Xuân Hưng
(Tặng anh lính biển vùng 1 Hải quân)
 
Anh lính vùng một hải quân
Hiên ngang tay súng chốt phần biển ta
Xa xa biển đó là nhà
Ngư dân vững lái vào ra yên bình.
 
Vĩnh Bắc biển bạc, đảo xinh
Hải âu tung cánh bình minh vẫy chào
Gió mặn gọi đợt sóng cao
Tầu anh rẽ nước hòa vào biển xanh.
 
Thư biển, nhớ lắm hương canh
Bàng vuông gói bánh chưng xanh xuân về
Song anh quyết giữ lời thề
Vẹn toàn biển đảo, Việt quê đẹp giầu. 

Anh cười với các bạn Tầu
"Đế cư" "Nam quốc" đỉnh đầu là đây
Là bạn đừng để phơi thây
Cùng ngắm biển biếc ngất ngây mây trời!
9/2015
P.X.H
-------------------
ThS.Phạm Xuân Hưng
Hiệu trưởng trường THCS Trung Lập – Vĩnh Bảo –Hải Phòng
ĐT: 0946844798
Email: phamxuanhung@haiphong.edu.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0988415798 - THCS Đồng Minh - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 22/03/2021 9:09:16)

VUI MỘT CHÚT
(Xuân này mình được ngắm hoa bên người mình yêu, chợt chạnh lòng thương các chú lính phải vào rừng sâu nhường doanh trại làm chỗ cách ly dịch cho dân)

VÔ ĐỀ

Anh gác, đón xuân trong rét mưa giăng
Chợt nhận ra khóm loa kèn chúm chím
Giờ đồng làng chồi non đơm chĩu chít
Nhớ cơn sóng cồn bì bạch triền đê.

Co vít cách ngăn vẫn vẹn lời thề
Hũ rượu tình uống cả đời không hết
Ở rừng sâu ai nhớ ai da diết
Em chăm hoa, nụ tới anh sẽ về ...

Xuân Tân Sửu
PXH

Các bài khác: