Làng ơi (Đăng Thuyết) (21/10/2015)
LÀNG ƠI!
Đăng Thuyết
Làng ơi! Khập khễnh đôi chân
Cổng xưa Đông xế mỗi lần vá thay
Nóc làng mở cửa gió bay
Ngàn năm rêu mốc… nửa ngày khai sinh
Miếu thiêng mõ gỗ sân đình
Khoác manh áo mới lục bình Giang Tô
Giếng thần không sóng mà xô
Đôi sư tử đói đầu Ngô… xứ Tầu?
Bờ xôi ruộng mật hạt châu
Mọt đen đào khoét quan thầu cắm chông
Lệ rơi máu đổ tim đồng
Nếp thơm hương ước cha ông một thời
Thương làng muối ruột làng ơi!
Hồn làng bể ngọc mấy đời… còn đâu???
9-4-2013
Đ.T
_____________
Tác giả Đăng Thuyết
Xóm Mít, Cổ Loa, Đông Anh, HN
Điện thoại: 0945 127 137
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: