MẸ ƠI!

Đặng Duy Phiên
( Kính tặng mẹ nhân ngày PNVN 20/10)
Một đời vất vả, hy sinh
Thời gian đâu để ngắm mình, soi gương
Cuối chiều ... mái tóc pha sương
Cháu con, trai gái bốn phương trưởng thành
Một ngày - mẹ sống cho mình
Thong dong, thư thái, nghe kinh, lễ chùa
Áo the, quần lụa con mua
Mẹ yêu ơi, biết có vừa hay không?
Xa xôi, con mãi cầu mong
Thu... đừng đi nhé, mùa Đông... đừng về
Kẻo lòng con phải tái tê!
Đ.D.P
______________
Tác giả Đặng Duy Phiên (Hà Nội)
ĐT; 0974 246 646
Email: Phiencs@gmail.com