Chủ nhật, 14/06/2026,


Mừng ngày 20.10 (Nguyễn Lâm Cẩn) (19/10/2015) 


MỪNG NGÀY 20-10

Nguyễn Lâm Cẩn



Hoa hồng đứng cạnh thầm ghen
Lửa hồng đứng cạnh không nhen nửa mình

Khuôn vàng soi bóng lung linh
Càng nhìn cái tỉnh tình tinh càng giòn


Mắt mòn như gái một con
Eo thon thắt đáy vuông tròn mộng mơ

Chuỗi đời ấm trái tim thơ
Tìm vẫn thả chữ cho ngơ ngẩn tình

N.L.C



_______________
Tác giả : Nguyễn Lâm Cẩn (Hà Nội)
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
ĐT: : 0166 6222 061


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Thanh - thanhnvsgt@gmail.com  - 0912483924 - 15B, ngõ 101 Thanh Nhàn, Hà Nội.  (Ngày 23/10/2015 15:54:56)



Văn Thanh xin họa:

Sen hồng hồ rộng còn ghen
Ngắm hoa như có lửa nhen tim mình

Bóng hồng mặt nước long linh
Nhìn nghiêng ngả thấy tỉnh tinh ngon, giòn.

Bảo rằng: gái chửa có con
Lưng eo, dải yếm bó tròn giấc mơ

Gửi đời bằng những vần thơ
Đi tìm câu chữ ngu ngơ với tình

  Mai Trọng Giới - gioimaitrong@gmail.com - 0985212211 - Ha Nội  (Ngày 20/10/2015 19:48:57)

Chúc mừng phụ nữ Việt Nam

Chúc mừng phụ nữ nước Nam
Con cháu Bà Triệu lam làm kiên trinh
Rất anh dũng lại nghĩa tình
Công dung ngôn hạnh, đẹp xinh vẹn tròn


Hà Nội, 20.10.2015

  ThS.Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0946844798 - THCS Trung Lập - VB - HP  (Ngày 20/10/2015 10:54:23)

Nhân ngày 20/10 xin họa cùng tác giả đôi vần:

Em là rượu của đất trời
Thắp lửa lòng
Tan chẩy đời giá băng
Thướt tha
như thể Chị Hằng
Trung trinh
Nắng nỡ nhuộm vàng được không.

20/10/2015
.PXH.

  tran Tat Tru - trantattru@gmail.com - 0013152441912 - Yew York  (Ngày 20/10/2015 5:28:44)

Kinh chao nha tho Nguyen lam Can !
Ngay 20 Thang 10 Anh da co mon qua that y nghia
Loi hay , y dep goi vao 8 cau luc bat va chia thanh 4 kho tho
uyen chuyen . toi thich cach viet cua anh .
Xin chuc mung

Eo thon that day vuong tron
Nua thi la gai mot con , thua chang
Canh hong cung da chen ngang
Lua hong may do len sang ben tinh
Cho nang tho cung het minh
Thoang van cau cai tinh tinh khuon vang .

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 19/10/2015 23:39:25)

VUI VỚI BÁC NGUYỄN LÂM CẨN

Bác ơi, cái tỉnh tình tinh
Bác cho tôi biết dáng hình ra sao?

Em cầm hoa đứng bờ ao
Chắc là bác rất nôn nao cõi lòng!

Khuôn vàng, nên bác đèo bòng
Mắc vào như một con ông mắc mồi!

Lửa hồng tim bác sục sôi
Lưng ông thắt đáy, trao ôi, mắt mòn!

Bác ngơ ngẩn gái một con
Thả thơ và chữ, giờ còn gì không?

Các bài khác: