QUÊ HƯƠNG VÀ MẸ

Lê Mạnh Hùng
Quê tôi chẳng có núi đồi
Chỉ nắng gió với lúa ngồi chen nhau
Đất Người tình nghĩa đẹp giầu
Hồn quê mang nặng sắc màu tôi yêu
Nhớ thời thả lưới buông diều
Bông lau trận giả phiêu diêu... xa rồi
Nhớ hôm tát nước chung đôi
Trăng nghiêng sóng sánh rối bời lòng nhau.
Nhớ vai áo mẹ bạc màu
Lưng còng gánh nặng dãi dầu gió sương
Nhớ hôm con bước lên đường
Buồn vui lòng mẹ nhớ thương ngọt ngào
Đi đi con bước lên nào
Miền Nam đang gọi đường vào còn xa...
Tiễn con mắt mẹ bỗng nhòa
Đá mềm chân cứng đường xa giữ mình
Ngôi sao trên mũ lung linh
Mẹ là đất nước trọn tình sắt son
Dẫu cho bể cạn non mòn
Trong vòng tay mẹ đầy tròn mẹ ơi...
Nắng mưa sương gió một đời
Mẹ cho con cả một trời núi sông!
L.M.H
_______________
Tác giả : Lê Mạnh Hùng
Email: lehungtp48@gmail.com.
ĐT: 0982845819