THU ĐI
Nguyễn Minh Huệ
Kìa em chiếc lá mong manh
Ngời xanh ấp nắng mà thành vàng tươi
Ngõ em đầy ắp hoa cười
Ríu ran chim hót, gót người hương bay
Thu đi nghiêng nước hồ đầy
Dường như nghiêng cả trời mây mấy lần
Chiếc lá tẩn ngẩn tần ngần
Thu đi lãng đãng như gần như xa
Giọt sương mắt lá ngọc ngà
Vô tình nắng rọi vỡ òa ban mai
Thu đi nghiêng cả lâu đài
Xin em giữ lấy một hai…cho mình.
Gió ơi! xin chớ vô tình
Để thu trút lá trơ hình trái tiên.
N.M.H
-----------------------
Nguyễn Minh Huệ
Bs – Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình
297 đường Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Ninh Bình.