ĐÂU CÒN
.gif)
Lê Thị Hạnh
Đâu còn em của ngày xưa
Đâu còn em của giấc mơ dịu dàng
Nụ tầm xuân đã lỡ làng
Con đò rẽ bến sang ngang nửa dòng
Đâu còn môi thắm má hồng
Đâu còn dây đũi lưng ong thắt hờ
Đâu còn giây phút mộng mơ
Đâu còn những buổi em chờ anh qua
Tưởng rằng đời cứ nở hoa
Ta dành năm tháng tuổi già cho nhau
Giờ đành gói lại niềm đau
Em về vui, để nỗi sầu khôn nguôi
Em giờ dạt bốn phương trời
Còn tôi thành kẻ nổi trôi xứ người
Thôi đừng tiếc nữa em ơi
Vì ta chẳng thể thành người của nhau.
L.T.H
_________________
Tác giả Lê Thị Hạnh (Thanh Hóa)
ĐT: 0169 6253 476
Email: hanhnghi123@gmail.com