Chủ nhật, 14/06/2026,


Bến đợi (Vân Huỳnh) (14/10/2015) 

 BẾN ĐỢI

 

Vân Huỳnh


Cảm ơn đò nối nhịp cầu
Đưa tình bên ấy chia sầu sang tôi
Dòng sông bên lở bên bồi
Đò cùng một bến ai người trước sau


Em lên trước chuyến đò mau
Còn tôi chuyến cuối nghẹn ngào ngóng trông
Chuyến em vừa cặp bến sông
Dập dìu người đón hoa hồng rước em

Còn tôi ngồi đợi nước lên
Bến đò vắng khách qua bên kia bờ
Phải đừng lỡ chuyến đò chờ
Ai ngồi Bến Đợi ngẩn ngơ thế này


Ham vui đò chẳng về đây
Quên tôi khách lạ đành tay gác chèo
Nhìn dòng nước cạn buồn teo
Con còng Bến Đợi lén nheo mắt nhìn.

 

 

V.H

 

_____________
Tác giả Vân Huỳnh (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Email: vanhuynh1949@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vân Huỳnh - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải BRVT  (Ngày 17/10/2015 8:16:22)


Anh cảm ơn em Kiều Huệ chia sẻ bài thơ này, và có bài thơ đồng cảm thật hay.
Người đi đâu hẹn quay về
Sao ta cứ nhớ lời thề ngay xưa
Chiều tàn chờ chuyến đò đưa
Buồn nghe tiếng Cuốc kêu mưa não nùng
Nước lên chờ nước đuối ròng
Bên kia Bến Đợi nao lòng…nhớ tôi
VH

  Vân Huỳnh - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải BRVT  (Ngày 17/10/2015 8:14:36)

Vân Huỳnh cảm ơn Hương Quê đã chia sẻ với mình bằng bài thơ tứ tuyệt, chúc bạn khỏe và nhiều niền vui Hương Quê nhé
Sang ngang chỉ một chuyến đò
Sao lòng trăm mối tơ vò trong tim
Bến kia mù mịt cánh chim
Bên này Bến Đợi ngàn đêm mong chờ
VH

  Vân Huỳnh - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải BRVT  (Ngày 17/10/2015 6:22:08)

Thuyền người rời bến qua sông
Bỏ tôi Bến Đợi hoài mong người về
Bên kia người nhớ câu thề
Nước đầy thuyền chẳng trở về rước tôi

Đành rằng chót lưỡi đầu môi
Sao tôi Bến Đợi một đời..chờ em !

Cảm ơn Thầy Giáo Già sang thăm và cảm nhận với Huỳnh

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB - LB Sài Gòn  (Ngày 15/10/2015 10:52:36)

KH đồng cảm với anh Vân Huỳnh .Chúc anh luôn vui ,dạt dào sáng tác .

BẾN CHIỀU

Trời buồn lặng lẽ bên sông
Người đi bến vắng ,ngóng trông thuyền về
Gió chiều se lạnh tái tê
Nước sông gợn sóng lời thề nhói đau
Bóng xưa giờ ở nơi đâu
Thoảng nghe lời nói trao nhau thầm thì
Mùa Thu năm ấy em đi
Dòng sông bến cũ chia ly ...vẫn chờ

Kiều Huệ

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 14/10/2015 23:27:13)

HQ chia sẻ nỗi niềm cùng tác giả Vân Huỳnh:

Biết là trời đã sang đông
Heo may lạnh giá vẫn mong nắng vàng
Biết là đò đã sang ngang
Vẫn còn đứng lặng ngỡ ngàng trông theo...

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 14/10/2015 21:39:15)

Bến tình vẫn giữ niềm tin,
Đò sang ngang lại sẽ tìm về thôi.
Trao nhau ước hẹn một lời,
Sông kia còn nước... mình thời còn yêu!

Thơ anh chứa đựng bao điều,
Vũng Tàu nơi ấy sớm chiều khỏe vui...

TMT

Các bài khác: