VỀ LẠI BẾN QUÊ

Đào Trọng
Sông quê vẫn một dòng trôi
Mang bao kỷ niệm đời tôi thuở nào
Bến xưa lỡ nhịp ca dao
Đò ngang vắng khách ánh sao rắc đầy
Gió se se lạnh vai gầy
Hàng cây xào xạc lá bay bên đường
Dáng ai như dáng người thương
Cái thời hoa phượng rơi vương tóc thề
Tháng năm biền biệt xa quê
Bởi chưng lỗi hẹn ngày về vắng em
Tưởng rằng gió lặng trời êm
Ngờ đâu sông cứ duềnh lên sóng cồn
Bây giờ bóng ngả hoàng hôn
Lại tìm về chốn ngọn nguồn đò giang
Về nơi thường đón nhau sang
Những đêm “múc ánh trăng vàng” ngày xưa
Về nơi vọng tiếng chuông chùa
Có lời mẹ thỉnh những mùa vu lan
Cha đi đánh bắc dẹp nam
Hồn giờ gửi lại mây ngàn Trường Sơn
Bến quê gió thoảng mây vờn
Mà như chớp bể mưa nguồn trong nhau
Đ.T
_____________
Tác giả Đào Trọng (Hải Phòng)
ĐT: 0978.779.728
Email: daotrong1941@gmail.com
|
Hai câu kết hay. Chúc Mừng anh ĐT |