NỖI BUỒN MƯA NGÂU
Phạm Hải Âu
Thu đang rũ chiếc lá vàng
Ngẩn ngơ rơi xuống giữa đàng mưa trôi
Bẽ bàng cho ánh trăng côi
Nửa đêm khóc vỡ lóa đồi sương non
Oán hờn duyên kiếp lẻ loi
Thu về lá trút sụt sùi mưa ngâu
Trời giăng chi mối tơ sầu
Ngưu lang chức nữ gẫy cầu sông Ngân
Mây đan một dải bần thần
Cô đơn lờ lững bâng khuâng ngày tàn
Ngâu buồn khóc vấn khăn tang
Đau lòng, nên trút mưa giăng mịt mù...!
P.H.A
_____________
Liên hệ với tác giả Phạm Hải Âu
Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng
Email: tgdd.haiau1970@gmail.com