Thứ tư, 24/04/2024,


Khói lam chiều (Kiều Huệ) (02/10/2015) 

 KHÓI LAM CHIỀU

Tác giả Kiều Huệ


Xa quê nhớ khói lam chiều
Bay lên theo những cánh diều ấu thơ


Bếp nhà rơm rạ hương đưa
Nồng nàn lan tỏa bây giờ xa xăm


Lửng lơ trên những mái tranh
Hồn quê ấp ủ đã thành nét yêu


Tha hương da diết những chiều
Hướng về miền nhớ đăm chiêu mơ màng


Tâm tư ký ức chiều vàng
Hình như cay mắt khói lam vương tình.

 

K.H

 


______________
Tác giả Kiều Huệ
CLB Lục bát Sài Gòn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 03/10/2015 19:04:04)

Lam kiều bảng lảng sườn non
Đàn trâu vang mõ lối mòn đồi cao
Bản nay điện sáng như sao
Bếp ga không khói mắt nào Em cay

Họa chăng tình thắm Em say
Khóc cười dang dở sầu nay mắt buồn !!!

MQQ

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB - LB Sài Gòn  (Ngày 02/10/2015 13:26:44)

KH cảm ơn TG Trần Tất Trừu đã đọc và cảm nhận
Hình ảnh những ngọn khói lơ lửng trên bếp tranh rất đỗi thân thương,nhưng thời nay không còn nhiều hình ảnh đó nữa...
Chúc anh luôn có sứ khỏe và sáng tác hay mới

  Tran Tat Tru - trantattru@gmail.com - 0013152441912 - New York  (Ngày 02/10/2015 11:14:52)

Đang xa quê , đọc bài thơ KHOI LAM CHIEU càng thấy lòng xốn xang như tác giả bắt mạch kê đơn vậy . Cảm ơn Kiều Huệ ;
Không có khói vẫn cay cay
Cánh diều ai thả đang bay cuối trời
Chiều vàng theo lá thu rơi
Xôn xao con chữ nói lời ... Hìmh như .

Các bài khác: