ĐỒNG THÁP VÀ EM *
Trương Nam Chi
Sen và Đồng Tháp và… Em
Cá linh bông súng ngọt đêm Gáo Giồng
Chén cơm thơm gạo huyết rồng
Rô theo con nước tìm chồng xóm bên
Em và Đồng Tháp và… Sen
Lúa trời hoang dã mùa chen lá dày
Sương khuya rớt hạt vơi đầy
Bếp quê khói rẽ đường cày trong mơ
Em và Đồng Tháp và… Thơ
Thương người du kích bên bờ hiểm nguy
Rừng tràm Xẻo Quýt uy nghi
Súng thù chặn, bước chân đi không chờn
Hố bom cắt giữa lối mòn
Máu xương đổ xuống vẹn tròn khí cao
Em về Đồng Tháp tự hào
Xuồng ba lá mở lối vào thi ca.
T.N.C
* Bài sáng tác từ trại viết VNQĐ tại Đồng Tháp
______________
Trương Nam Chi
Hội nhà văn TP. HCM
Email: truongnamchi61@gmail.com
Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa
(Ngày 03/10/2015 22:10:21)
Cảm ơn tác giả Trương Nam Chi đã cho độc giả được thưởng thức bài thơ Đồng Tháp và Em thật hay.
Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB - LB Sài Gòn
(Ngày 02/10/2015 13:54:52)
Em về Đồng Tháp mùa sen
Tran Tat Tru - trantattru@gmail.com - 00131524410912 - New York
(Ngày 02/10/2015 11:47:17)
Tran Dang Khoa co : " Bien mot ben va em mot ben " |