Thứ sáu, 19/04/2024,


Khúc biệt li (Trần Nguyễn Dạ Lan) (01/10/2015) 

 KHÚC BIỆT LI


Trần Nguyễn Dạ Lan


Người đi chẳng khúc tạ từ
Tim ta đau đến dại khờ người ơi!
Nước chảy mà bèo chẳng trôi
Quẩn quanh duyên mỏng tình ôi lửa đèn


Nhủ rằng thôi! Hãy lãng quên
Gió mây tan hợp nên duyên kiếp gì!
Vô thường cõi tạm vân vi
Con đường duyên nợ chân đi bềnh bồng


Ừ thôi! Cạn đáy dòng sông
Đào sâu tâm mộ lặng chôn má hồng
Trăm năm tạc một chữ đồng
Sao giờ đá nát, vàng không vẹn vàng?


Thu xanh xanh đến ngỡ ngàng
Ô kìa! Lá khóc hàng hàng lệ rơi
Thung sầu bão táp tả tơi
Bơ vơ đá cuội mồ côi non ngàn


Giấc hồng ngày ấy đã tan?
Nhói đau ký ức, hoa tàn cỏ hoa
Khóc đâu, sao nước mắt nhòa
Gần trong gang tấc, xót xa nghìn trùng...

 

8/9/2015

 

T.N.D.L

 

____________
Tác giả Trần Nguyễn Dạ Lan (TP. HCM)
ĐT: 0993 137 461
Email: Cogiao_banglang@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Nguyễn Dạ Lan - Cogiao_banglang@yahoo.com.vn - 0993 137 461 - TP. HCM  (Ngày 29/10/2015 8:19:21)

DL xin cám ơn các bạn: Trần Trọng Tâm, Nguyễn Ngọc Kim, Hương Quê đã vào họa thơ và động viên, chia sẻ với DL ạ.
Thời gian qua DL có việc riêng nên hôm nay mới vào đáp lễ các bạn được. Mong mọi người lượng thứ cho sự chậm trễ của DL.

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 03/10/2015 22:16:36)

Góp vui với TNDL một khúc tiễn Thu:

Lặng im nghe tiếng Thu đi
Lá Thu vàng nhẹ thầm thì gọi nhau
Trời Thu xanh đã đổi màu
Giọt sương đọng tựa giọt sầu nhân gian
Thế rồi Đông lại sắp sang
Thế rồi giọt nhớ dâng tràn mắt ai!

  Nguyễn Ngọc Kim - kimnguyen15837@yahoo.com - 0904132796 - số 11 ngách 100/22 Hoàng Quốc Việt Hà Nội  (Ngày 02/10/2015 15:39:28)



Cõi đời hết hợp rồi tan
Yêu thương để chịu muôn vàn nỗi đau
Nợ vay câu hát tình đầu
Mong manh chiếc áo qua cầu gió bay ...

Nhớ nụ hôn ,nhớ vòng tay...
Mùa Thu vàng lá cũng lay lắt buồn
Gối đơn đẫm những lệ tuôn
Năm canh trằn trọc dỗi hờn vu vơ

Mai sau còn có bao giờ
Say mê đối họa vần thơ trùng phùng
Truân chuyên một kiếp má hồng
Biệt ly ai bẻ chữ đồng làm đôi ?

Ngỡ ngàng duyên phận chia phôi
Từ nay cách trở xa xôi muôn trùng
Biết rằng xa mặt cách lòng
Chyện xưa chôn chặt trong dòng thời gian ...

  Trần Trọng Tâm - trongtam153@gmail.com - 0973676756 - Nam Định  (Ngày 02/10/2015 8:32:20)

KHÚC BIỆT LY của Trần Nguyễn Dạ Lan là một bài thơ tình hay. Cứ buồn da diết từ đầu đến cuối.
Tôi đẫ đọc nhiều thơ của TNDLnagy từ những ngày đầu mới có trang website lucbat.com . Mỗi bài mỗi vẻ, bài nào cũng hay, cũng sắc sảo chở nặng nỗi niềm.
Không biết có phải thế không mà tôi thấy gần đây(xin bạn thơ lượng thứ) trong các CLB người ta cứ hay cầu kỳ bẻ câu, chặt chữ, hoặc tìm kiếm ngôn từ (tôi cho rằng quá khúc khuỷu, gập ghềnh- có thể họ cho rằng thế là làm mới)
Nhưng Tác giả TNDL thì không vậy. Chị vẫn giữ được cái chất lục bát truyền thống mượt mà nhẹ nhàng mà sâu sắc, có sức hút và truyền cảm tơi đông đảo người đọc...
Tôi rất thích những bài thơ như thế này.
Xin chúc mừng tác giả TNDL

Các bài khác: