Thứ ba, 14/05/2024,


Khẽ khàng thu (Nguyễn Thị Tuyết) (28/09/2015) 

 KHẼ KHÀNG THU

 
 
Nguyễn Thị Tuyết

Hình như lá cũng hao gầy
Hình như nắng cũng hây hây nhuốm vàng
Hình như gió bớt lang thang
Chỉ riêng Cúc đứng dịu dàng khép duyên

Ơ kìa! Tà chéo lật nghiêng
Nõn nần từ thuở tận miền thiên thai
Khỏa trăng buông lọn tóc cài
Đã nghe nưng nức hương nhài động đêm

Hình như trời lại cao thêm
Đêm nay mây bỗng xanh hơn thế này!
Khẽ khàng thu chạm lòng tay
Ấp lên môi má dầy dầy những trăng
 

N.T.T

 
 


________________
Tác giả Nguyễn Thị Tuyết

 

Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0986844781
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Tuyết - nguyenthituyet46cl@gmail.com - 0986844781 - Đông Anh Hà Nội  (Ngày 06/10/2015 15:00:23)

Cảm ơn bạn Lê Minh Hải đã đồng cảm và chia sẻ với bài thơ

  Lê Minh Hải - leminhhải041985@gmail.com - 0976640254 - Vĩnh Yên,Vĩnh Phúc  (Ngày 01/10/2015 11:15:22)

Bài thơ hay. Nó không chỉ tả được thiên nhiên mà còn để lại cho người đọc cảm giác dịu êm, mơ màng trong tâm hồn.

Các bài khác: