HỘI THU QUYẾN RŨ
Đào Kim Quy
I.
Lòng xao xuyến dạ bồi hồi
Nỗi niềm thương nhớ gửi người ngày xưa
Mơn man tóc liễu đung đưa
Gió còn âu yếm như vừa hôm qua
Vàng con đường dưới chân ta
Màu thu quyến rũ nắng pha dáng chiều
Trời xanh rót mật tiếng yêu
Không gian thoáng đãng làm xiêu lòng người…
II.
Mở rồi rộn rã Hội ơi !
Thi huynh, thi hữu khắp nơi lại về
Chung vần Lục Bát hương quê
Khắp Trung - Nam - Bắc đam mê nối liền
Dáng câu Lục vẻ dịu hiền
Sóng đôi câu Bát thêm duyên thắm nào
Quán em hội ngộ xin chào
Chung vui một chén rượu vào thơ ra
Nhâm nhi bánh đúc bánh đa
Chè tươi nước vối mắt ngà ngà say
Ai người chót nắm cổ tay
Nhớ vần Lục Bát chiều nay cùng về…
Đ.K.Q
____________
Liên hệ tác giả Đào Kim Quy
Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 01275236565