Hoàng Công Cư
Sông Chanh nối với Bạch Đằng
Đưa thuyền ra bể, dìu trăng vào bờ.
Ngày nào trên bến ngẩn ngơ
Nhớ em, tôi thả câu thơ xuống dòng.
Em ơi, em có nhớ, mong
Thì ra Bến Ngự chặn dòng vớt thơ.
Khi xưa cách trở đôi bờ
Đò sang bên ấy, tôi chờ bên đây.
Bây giờ cầu mới đã xây
Hết lo chiều muộn, đò đầy quá giang.
Cầu dài nối nhịp bắc ngang
Đón ai, chẳng phải vội vàng nữa đâu.
Thong dong đưa bước trên cầu
Vấn vương cứ nhớ sông sâu, đò đầy.
Lại như hiển hiện đâu đây
Sông sâu cũng mặc, đò đầy cứ sang.
H.C.C
___________
Tác giả Hoàng Công Cư
ĐT: 0912005601
Email: hoangcongcu.ds3@gmail.com
Địa chỉ: Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh