Em ngồi lẳng lặng chép thơ
Gửi vào trong đó ước mơ tự tình
Câu thơ em chép cho mình
Mà như chép cả bóng hình... của ai
Bình yên một dáng liêu trai
Mà nghe như tiếng thở dài mênh mông
Bây giờ chưa phải chiều đông
Mà sao trống vắng như không phải mình
Đời người tất tả mưu sinh
Vần xoay bầm dập nhân tình... xót xa
Nỗi buồn trong cõi người ta
Em như gánh hết... những là gian truân
Thơ tôi, chút lửa còn xuân
Trao em đâu có ngại ngần tình xa.
P.N.L
________________ Tác giả Phạm ngọc Lại (Hà Nội)
Email: ngoclai1955@yahoo.com.vn
Thông báo từ BBT lucbat.vn về việc phát hành sách Lộc phát Ất Mùi - 2015:
Bắt đầu từ 24/9/2015, tác giả nào đã đóng góp kinh phí in sách nhưng chưa nhận sách tại Lễ hội,
xin liên lạc với BTV Trương Nam Chiqua hộp thư truongnamchi61@gmail.com
(đề nghị cung cấp đầy đủ địa chỉ, điện thoại) để được nhận sách chuyển qua bưu điện.