QUÁN HẸN
Vũ Tháp
(Tặng Lục bát quán thơ VN nhân ngày về hội 6/8/2015)
Bất ngờ...mà chẳng bất ngờ..
Trời mưa chợt thấy quán thơ-tôi vào
Thế rồi cũng bất ngờ sao
Gặp cô chủ quán ngày nào..như quen..
Quán không''bầu rượu,nắm nem''
Mà chàng lữ khách say mèm mắt mơ..
Thương ai về hội ngẩn ngơ
Gắn câu lục bát còn chờ dây treo
Thương ai lội suối trèo đèo
Bay ngàn cây số để ...đeo thơ về
Thôi thì chung nỗi đam mê
Vì ngày Lộc phát,''rủ rê''vẫy vùng...
Chắt trong mặn muối cay gừng...
Nâng câu lục bát bay cùng dân ca...!
22/9/2015
V.T
_______________
Tác giả :Vũ Tháp
Email: vuthap1953@gmail.com
ĐT: 01682255828