THƠ LỤC BÁT
Nguyễn An
Ngọt ngào từ buổi ấu thơ
Lời ru của mẹ đến giờ chẳng quên
Tự hào dòng dõi rồng tiên
Ông cha hào kiệt, con hiền cháu ngoan
Bốn nghìn năm sử vẻ vang
Tinh hoa dân tộc lời vàng chuyển giao
Xót xa hai chữ “đồng bào”
Dù ai phiêu bạt nơi đâu tìm về
Vịn câu lục bát hồn quê
Chung tay xây dựng đề huề nước non
Dân ta còn, Lục Bát còn
Quốc Thi tỏa sáng trường tồn bay xa.
Ngày Hội Lục Bát Ất Mùi
N.A
__________
Nhà thơ Nguyễn An
Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh.
Điện thoại: 0913263039
Email: duochalong@yamail.com