Chủ nhật, 14/06/2026,


Sắc mầu bậc thang (Nguyễn Minh Huệ) (22/09/2015) 

SẮC MẦU BẬC THANG

 

Nguyễn Minh Huệ

 

 

Đường lên bản Luốc chân mây

Khèn Mông gọi bạn lượn bay êm đềm

Ruộng bậc thang, những bậc thềm

Mùa gieo trải dải lụa mềm ôm non

 

Lúa ngô vàng đổ sóng dồn

Ngân reo cung bậc tâm hồn bậc thang

Thời gian đổi sắc mùa màng

Mênh mang vắt vẻo, suối ngàn ngân xa

 

Gập ghềnh vó ngựa chiều tà

Cầu vồng tung sắc bắc qua nương đồi

Người đi trẩy bắp vàng rơi

Ngỡ hoa bay giữa đất trời chung chiêng

 

Giăng giăng sương trắng vùng biên

Còn giăng trắng cả nỗi niềm trong ta

Xạc xào thổn thức rừng già

Cánh chim mê mải la đà bậc thang.

 

N.M.H

 

 

______________

Liên hệ BS. Nguyễn Minh Huệ

Giáo viên Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

297 đường Hải Thượng Lãn Ông, Tp Ninh Bình

email: minhhuenguyen57@gmail.com. ĐT: 0915 898 378

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 25/09/2015 18:47:19)


...Là giáo viên y tế mà thầy Minh Huệ có bài thơ viết về ruộng bậc thang hay thế ?...em có mấy vần tô thêm cho cảnh sắc bài thơ của thầy.gửi thầy đọc nhàn lãm. Thành tâm chúc mừng thầy !

Ruộng giăng như những phím đàn
Rung hồn của núi ngút ngàn âm ba
Xuống lên như bậc thang nhà
Mùa vàng ngợp nắng vươn qua cổng giời.

Mới hay, đâu có sức người
Là muôn sự sống bung chồi trổ hoa !

Các bài khác: