Chủ nhật, 14/06/2026,


Về quán thơ (Nguyễn Chí) (21/09/2015) 

VỀ QUÁN THƠ




Nguyễn Chí



Anh về nhớ lắm em ơi
Đêm thì hồn mộng sáng trời ngẩn ngơ
Khát khao về với quán thơ
Không mua chẳng bán chỉ chờ tâm giao

Tặng nhau lục bát ngọt ngào
Bánh đúc ấm dạ rượu đào thắm môi
Đậu ,kẹo ,bún trắng tinh khôi
Thơm lừng nước vối uống rồi lại thêm

Trời thu gió thoảng êm đềm
Hồ xanh liễu rủ bên thềm đón đưa
Đã qua đâu phải là xưa
Mong em giữ mãi cho vừa lòng anh!

N.C


_______________
Tác giả: Nguyễn Chí
Địa chỉ: Nghệ An
SĐT : 0988 677 727


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 23/09/2015 15:51:41)


Mới vào sân chơi, khát khao chờ đợi ngày hội thơ để được gặp bạn thơ giao lưu,...nào ngờ trời ác ý đổ ốm cho người,...đành nằm nhà chờ lên mạng dự hội qua màn vi tính. Thật tội ! Xem hình ảnh và thơ của các thi huynh ,thi hữu gần xa đăng tải trên trang, lòng trộn rộn,tiếc nuối.Xin chúc mừng sự thành công tốt đẹp của hội thơ ! Xin được mơ về ngày hội năm sau.VỀ QUÁN THƠ ,bác Nguyễn Chí có cái để mà nhớ - vì đã được thỏa khát khao của bao ngày trông đợi. Đằm đằm câu chữ,lời lời gấm hoa !Thành tâm chúc mừng bác! Qua thơ bác và thơ của các bạn thơ, tôi mường tượng ra ngày hội lục bát thật tuyệt, xin ghi ra đây,để cùng vui hậu cuộc,thầm ước hẹn năm sau:

HỘI THƠ

Yêu hoa dệt mộng thêu hoa
Yêu thơ tìm hội thi ca xum vầy
Gặp nhau tay ấm lòng tay
Hồn xuân náo nức, thơ say tiếng lòng !

Bao ngày háo hức chờ mong
Câu thơ,chén rượu thắm nồng tri giao !
Hội dâng biển mộng sóng trào
Thơ như hoa rộ ngạt ngào sắc hương.

Nửa giăng câu lục vấn vương
Nửa khơi câu bát mở đường trăng mơ
Miệng duyên ý tứ hẹn hò
Lòng không nhả sợi mà thơ "trói người" ?

Hồn xanh câu chữ gọi mời
Lây say sang nụ môi cười...ngẩn ngơ ?
Bao đêm " hương đợi,hoa chờ" *
Vài " giây xum họp", hàng " giờ chia tay" ?

Trông nhau...mắt tỏ trăng đầy
Người về trao hẹn hội này...lại lên.

* Cụm từ trong ngoặc kép là thơ của tác giả Tam Hiệp.



Lòng

  Nguyễn huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tp Thái Bình T Thái Bình  (Ngày 21/09/2015 16:29:29)



"Không mua chẳng bán chỉ chờ tâm giao".Nguyễn Chí đã nói đúng


Làm thơ trao tặng bạn bè
Có đâu đổi được ấm chè mời nhau
Vẫn say chọn ý lựa câu
Giao du khắp chốn tìm màu nhân văn
Cho đời xanh mãi màu xanh
Cho cây bút nhả trong lành tiếng thơ

  Vũ Thị Thùy Nhung - vndtmn@gmail.com - 0912980169 - Tạp chí Văn nghệ dân tộc và miền núi  (Ngày 21/09/2015 14:02:26)

Thơm lừng nước vối uống rồi lại them

Các bài khác: