Chủ nhật, 14/06/2026,


Ru tình Lục Bát đi em (Liên Phương) (20/09/2015) 

 RU TÌNH LỤC BÁT ĐI EM

Liên Phương


Áo vàng lụa thắm yếm đào
Chiều nay Hà Nội trao nhau thơ đời
Chè xanh em rót đầy vơi
Đem câu lục bát gởi lời tri âm


Phía nào nơi ấy xa xăm
Đưa hương và gió về gần cỏ mai
Thu yên bóng nhỏ qua ngày
Chi bằng men rượu với ai ru tình?


Sen hồng bên nhánh trúc xinh
Hình như xuân đến bao nghìn lần thương
Nụ cười ửng thắm hoa nhường
Ta còn thi vị để vương vấn lòng


Vĩnh Hưng chiều thoáng mênh mông
Người về gặp gỡ trải dòng thơ say
Thảnh thơi tìm lại những ngày
Giữa đời cát bụi còn ai ru tình.


L.P

 

____________________
Tác giả Liên Phương (Tiền Giang)
ĐT: 0124.7744.005
Email:lienphuong47tiengiang@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 21/09/2015 0:35:30)

NgocjMai xin cám ơn tác giả Liên Phương (Tiền Giang) đã có lời thơ thật hay tặng chị em ngoài Bắc những lời thơ nồng ấm ...Thân chcus Liên Phương luôn mạnh khỏe công tác tốt nhé

Các bài khác: