LỤC BÁT LÀNG
.jpg)
Đỗ Minh Tâm
Sớm mai đi dự hội thơ
Đêm nay thao thức trong mơ tiếng đàn
Thạch Sanh gảy khúc nhân gian
Nàng Kiều nức nở lệ tràn xót xa
Hình như vọng lại tiếng bà
Xa quê ta nhớ quả cà dầm tương
Hình như thấp thoáng trong sương
Chiếc hài cô Tấm bên đường còn đây
Ngân nga khúc nhạc không dây
Câu thơ lục bát vơi đầy hồn quê
Cánh cò tãi nắng ven đê
Đò trưa cập bến mẹ về chợ xa
Ngọn đòng ngậm sữa tháng ba
Con rô rạch nước ngược ra giữa đồng
Cơn mưa vít ngọn cầu vồng
Rơm thơm ủ ấm đêm đông mái nghèo
Ai ơi! về hội ta theo
Quẩy thơ cùng tiếng trống chèo tặng em !
Tháng 18/9/2015
Đ.M.T
_______________
Tác giả Đỗ Minh Tâm
ĐT: 01698.976.886
Email: dominhtam1952@gmail.com
Địa chỉ: Quảng Yên, Quảng Ninh
|
Cám ơn bạn TranTat Tru đã có vần thơ lục bát hay gửi tặng MT. Cảm ơn người chẳng cùng quê Anh Tam co hai bai viet ve lang duoc dang lien ke Chia vui nhâm nhi những câu thơ "Lục bát làng" đầy ắp hồn quê của tác Đỗ Minh Tâm. Xin tặng lại tác giả mấy vần thơ sau: |