Lục bát tình quê (Nguyễn Ngọc Đấu) (16/09/2015)
LỤC BÁT TÌNH QUÊ
Nguyễn Ngọc Đấu
Vương câu Lục bát vào lòng
Đã nghe Thu đến mênh mông đất trời
Từ câu Quan họ người ơi
Chiếu Chèo rộn rã xin mời nhau nghe
Ca dao đối xướng Hò, Vè
Nghe lời Vọng cổ mải mê ngọt ngào
Nắng vàng Thu đến xôn xao
Trong câu Lục bát dạt dào tình quê
Người ơi người ở đừng về
Sắt son giữ trọn lời thề chớ quên
Ca trù khi cất tiếng lên
Đưa ta về với nỗi niềm xa xưa
Rộn ràng như tiếng thoi đưa
Nhớ câu Ví dặm em vừa trao anh
Đêm đêm con nhện giăng mành
Thương câu Lục bát bóng hình hồn quê…
N.N.Đ
_____________
Tác giả Nguyễn Ngọc Đấu (Gia Lai)
Email: nguyenngocdau01@gmail.com
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: