Chủ nhật, 14/06/2026,


Nhờ gió đưa hương (Đỗ Thu Yên) (14/09/2015) 

NHỜ GIÓ ĐƯA HƯƠNG

 
Đỗ Thu Yên

Bông hoa nhờ gió đưa hương,
Em nhờ thơ gửi... nhớ thương chật lòng.
Những ngày xa vắng chờ mong,
Câu thơ thủ thỉ... lắng trong sắc màu.
 
Khoảng trời... xa bóng hình nhau,
Đong đầy kỷ niệm khắc sâu tim mình.
Nắng đùa ngọn gió lung linh,
Thơ em gói trọn tâm tình trao anh.
 
Bầu trời xa thẳm trong xanh,
Hương hoa thơm ngát trong lành tỏa hương.
Thơ tình quyện nỗi vấn vương,
Hoa và thơ gửi người thương xa vời.

Đ.T.Y.

___________________________
 
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Email: truongson486@gmail.com

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Liên Phương - lienphuong47tiengiang@gmail.com - 0124.7744.005 - Bình Phú Cai Lậy Tiền Giang  (Ngày 18/09/2015 15:01:19)

Liên Phương cảm nhận bài thơ NHỜ GIÓ ĐUA HƯƠNG của Đỗ Thu Yên .Lời thơ ngọt nào sâu lắng mang dáng đẹp của Thu Yên Hà Nội.
Em nhờ gởi gió đưa hương
Tôi nhờ sương dạo trong vườn thơ em
Gởi vầng trăng nhỏ qua thềm
Thu Yên và liễu nhớ tên gọi thầm
Sông Tiền nơi ấy xa xăm
Chưa về Hà Nội lỡ lần hẹn thôi
Nhớ nhau cũng chỉ bồi hồi
Vần thơ cứ vậy tình tôi muộn màng
Rất mong được đọc nhiều thơ của Thu Yên . Chúc sức khỏe Thu Yên và gia đình .

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 17/09/2015 11:59:55)


Cảm ơn Thu Yên về những vần lục bát trữ tình,lai láng niềm yêu thương thánh thiện,trong sáng,là chất xúc tác cho những biểu cảm chân thành của những người yêu thơ - khi đọc bài "Nhờ gió đưa hương" của chị. Chúc mừng chị ! Kính bút ! Có đôi vần tỏ lòng mến phục . xin tặng chị !

Đẹp thơm là đóa hoa đời
Ngợp tràn sinh sắc hồn người gửi trao !
Hương đưa trong trẻo, thanh cao
Nghĩa tình sâu nặng thắm vào mầu hoa !

  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 15/09/2015 19:26:23)

"Bông hoa nhờ gió đưa hương,
Em nhờ thơ gửi... nhớ thương chật lòng."
"Hoa" và "em" cả hai đều làm nao lòng người đọc. "Hương Hoa" và "Thơ em" cả hai đều làm rung động lòng người!
Bài thơ thật đằm thắm, sáng trong và ắp đầy "Men say". Tình thơ thật đẹp và có sức lan tỏa rất là xa, rộng.
Chúc mừng chị Đỗ Thu Yên!
Chúc chị vui tươi, trẻ khỏe, hạnh phúc và luôn dạt dào hồn thơ!

  Phan Liên Khê - phanlienkhe@yahoo.com - 0986514507 - 242A Đội Cung, phường 9, quận 11, TP Hồ Chí Minh  (Ngày 15/09/2015 17:08:59)

Thu Yên có tình yêu đẹp nên lời thơ về tình yêu lúc nào cũng mượt mà, đằm thắm. Xin có mấy vần nối mạch cảm xúc của tác giả:

Câu thơ vụng dại ngày nào,
Ngập ngừng, em đã đặt vào tay anh.
Bây giờ thơ vẫn còn xanh,
Tươi như sắc lá trên cành anh ơi!

Trao nhau ánh mắt, nụ cười,
Lựa câu, tìm ý, những lời yêu thương.
Cho dù tóc ngả màu sương,
Tình, thơ vẫn cứ vấn vương trong lòng!

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 0163 6689 629 - Hà Nội  (Ngày 15/09/2015 11:59:08)

Cảm ơn anh Nguyễn Tiến Bình góp bài tứ tuyệt rất hay cho chủ đề NHỜ GIÓ ĐƯA HƯƠNG,
Chúc anh luôn giàu cảm xúc cho thơ và chia sẻ cùng thi huynh, thi hữu và bạn đọc!

Thân Mến

Đỗ Thu Yên

  Ng. Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 14/09/2015 22:41:20)

Tình thơm từ bó hoa trao
Câu thơ ngân khúc ca dao thắm lòng
Hoa, thơ rực rỡ tim hồng
Trao nhau thương nhớ chật lòng tỏa hương

Các bài khác: