NỬA VẦNG TRĂNG
.gif)
Nguyễn Thị Bích Thoa
Em thời độ lượng, riêng tôi
Dành đôi mắt biếc hồng môi xuân thì
Nụ cười như thể hoa chi…
Thơ tôi vấp ngã đường thi dại khờ
Em thời áo trắng ngây thơ
Giấu đôi guốc mộc em chờ, tôi say
Trời ban nửa mối duyên này
Trắng hoa cau rụng tôi gầy guộc thương!
Em ,Tôi hai ngả hai đường
Trăng chia hai nửa sầu thương hai chiều
Quê người đổ bóng liêu xiêu
Quê ta đổ bóng bên chiều nhạt hương
Em giờ xa xứ …
Tôi thương!
Có hay mắt biếc thoảng hương tóc mùa
Người đi nhặt mảnh trăng thừa
Giấu nơi tim lặng, ngày xưa, nửa vầng!
N.T.B.T
____________________
Tác giả Nguyễn Thị Bích Thoa (Nha Trang)
Email: trucphuong02040813@gmail.com
|
BT xin cảm ơn comment thơ thật hay của thầy Nguyễn Huy Khôi và Nguyễn Ngọc Kim.Xin gởi theo vài câu Đọc bài " Nửa Vầng Trăng " của TG Nguyễn Thị Bích Thoa ( Nha Trang ) tôi xin có mấy vần chia sẻ ;
|