MẸ TÔI
.jpg)
Đặng Lợi
Mẹ tôi áo gụ, quần thâm
Chít khăn mỏ quạ xoay vần nắng mưa
Mồ hôi Người đổ tứ mùa
Như thân cò lội sớm trưa nhọc nhằn
Vai gầy không gánh giang san
Nhưng mà gánh cả thế gian chữ tình
Đường đời mưa gió gập ghềnh
Vì con Mẹ bước vạn lần vẫn vui!
Lời thương Mẹ để dành tôi
Nhuộm bao cay đắng vẫn tươi, vẫn nồng
Dẫu đi trăm biển, ngàn sông
Vẫn không đi hết mênh mông tình Người
Mẹ như trăng sáng trên trời
Bao la ân đức, thắm tươi nghĩa tình
Lòng tôi vằng vặc, đinh ninh
Mãi in sáng mãi ảnh hình mẹ tôi:
Người còn đó, Người đang cười
Quần thâm, áo gụ, mắt vui dịu dàng...
Đ.L
-----------------
Tác giả: Đặng Lợi
16,trần Phú,Đông Ngàn,Từ Sơn, Bắc Ninh
Đ T01643335882
Email: dangvanloitsbn@gmail.com