Chủ nhật, 14/06/2026,


Mùa Vu lan (Hồ Đình Bắc) (10/09/2015) 

MÙA VU LAN

 

Nhà thơ Hồ Đình Bắc


Tháng bảy lại mùa Vu lan
Phương Nam trời vẫn nắng tràn nơi nơi
Xa quê nhớ mẹ, mẹ ơi
Vu lan ngoài ấy chắc trời đang mưa


Hình dung bóng mẹ ngày xưa
Đồng xa lăn lội, chợ trưa tảo tần
Thoắt rồi hơn tám mươi xuân
Giờ đây bóng mẹ cuối sân đổ gầy


Lao xao ngõ nhỏ heo may
Lá vàng đã rụng báo ngày vào thu
Vu Lan xa mẹ mấy mùa
Đáp đền năm tháng vẫn chưa đủ đầy


Sức tàn theo tháng theo ngày
Nắng mưa, bão lũ, đắng cay trăm bề
Mẹ như thuyền nhỏ sông quê
Thuỷ chung bến cũ, chẳng về bến xa


Vu Lan nhớ mẹ thương cha
Mùa báo hiếu nữa con xa mẹ hiền.

 

 

H.Đ.B

 

________________
Nhà thơ Hồ Đình Bắc (Vũng Tàu)
Email: hodinhbac@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LƯƠNG THẾ VINH - vinh1938@gmail.com - 0913180203 - khu 4 việt hòa -tp Hải Dương  (Ngày 13/09/2015 6:57:04)

Tác giả Hồ Đình Bắc Đã có những bài viết về chủ đề NGƯỜI MẸ ,mỗi bài một vẻ riêng nhưng đều gây cảm xúc sâu nặng "Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Nay ta lại được thưởng thức bài "Mùa vu lan" của Hồ Đình Bắc .Tôi rất thích những dòng thơ tác giả đã khéo léo sử dụng nghệ thuật chỉ thời gian và sự việc ngôn ngữ giản di cô đọng để diễn tả sự tần tảo hy sinh suốt đời vì con cái và gia đình của NGƯỜI MẸ
- Thoắt rồi hơn tám mươi xuân
Giờ đây bóng mẹ cuối sân đổ gầy.

- Lao xao ngõ nhỏ heo may
Lá vàng đã rụng bao ngày vào thu .

- Sức tàn theo tháng heo may
Nắng mưa bão lũ đắng cay trăm bề .

  Nguyễn Xuân Ngọc - NgocjNX 1939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 11/09/2015 23:25:43)

VU LAN NHỚ MẸ
Mưu sinh cuộc sống nơi xa
Sầu đong nhớ mẹ quê nhà mẹ ơi !
Vu lan này nữa xa xôi
Chưa tròn chữ hiếu bồi hồi xót đau

Con mong mẹ khỏe sống lâu
Đợi thời gian nữa năm sau con về
Con được phụng dưỡng mẹ cha
Để bù đắp những ngày xa vắng này

Mẹ ơi năm tháng vơi đầy
Nuôi con mong đợi mai đây nên người
Mà nay mẹ đã đi rôi
Nghe tin xét đánh nghẹn lời khóc thương

Hương trầm con thắp ngày đêm
Cơm canh con cúng như bên quê nhà
Con mường từợng mẹ vẫn qua
Cho con báo hiếu mẹ cha ân tình
Xuân Ngọc

Các bài khác: