Nụ cười mẹ tôi (Hứng Hoàng) (09/09/2015)
NỤ CƯỜI CỦA MẸ

Hứng Hoàng
Lẫn trong rơm rạ vàng tươi
Nghiêng nghiêng vành nón nụ cười mẹ tôi
Lẫn vào câu hát bên nôi
Nụ cười hiền hậu một đời ru con
Gian nan, mưa nắng vẫn giòn
Chỉ cười thầm nụ khi con trưởng thành
Nụ cười thắm cánh đồng xanh
Gieo vui hạt thóc, ngọt lành bát cơm
Xanh như lá, vàng như rơm
Một đời góp nhặt thảo thơm dâng đời
H.H
------------------
Tác giả: Hứng Hoàng
hoanggiahung.bdh@gmail.com
MỜI ĐỌC THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC
NGÀY HỘI LỤC BÁT “ẤT MÙI – 2015”
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: