Chủ nhật, 14/06/2026,


Nỗi nhớ tình xa (Lê Hải Nguyên) (08/09/2015) 

NỖI NHỚ TÌNH XA


Lê Hải Nguyên

 

Chiều về buồn rắc héo hon
Thủy chung hẹn ước sắt son nhớ người
Chốn xưa duyên dáng nụ cười
Tình xưa khao khát một thời còn say


Vết thương vàng úa cỏ cây
Quặn đau heo hắt trời mây cũng buồn
Nhớ người nước mắt trào tuôn
Bom rơi lửa đạn chiến trường phôi phai


Trôi đi nhung nhớ kéo dài
Nén nhang tâm tưởng tháng ngày chờ mong
Với bao kỷ niệm rót lòng
Với bao sóng gió mưa giông bão đời


Hạt thương hạt nhớ đầy vơi
Đường duyên lối lạc rối bời tuổi hoa
Lời yêu tha thiết mặn mà
Chiều buông sắc tím tình xa nhớ hoài...

 

L.H.N

 

_______________
Tác giả Lê Hải Nguyên (Hà Nội)
ĐT: 01658215303
Email: lehainguyentt@gmail.com

 

MỜI ĐỌC THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC
 NGÀY HỘI LỤC BÁT “ẤT MÙI – 2015”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phan Liên Khê - phanlienkhe@yahoo.com - 0986514507 - 242A Đội Cung, phường 9, quận 11, TP Hồ Chí Minh  (Ngày 12/09/2015 9:10:27)

Chiến tranh ác liệt, kẻ mất người còn, bao lứa đôi không trọn vẹn hạnh phúc, mãi mãi lìa xa nhau. Bài thơ của anh Lê Hải Nguyên buồn và thấm đậm nỗi đau mất mát. Là một người lính nhiều năm ở chiến trường Nam Bộ thời chống Mỹ, tôi cũng có tâm trạng ấy và đồng cảm với tác giả. Xin có mấy câu tiếp lời:

Chiều vàng, gió thổi, mây bay,
Một mình tựa bóng, nhớ ngày tóc xanh.
Cũng vì khói lửa chiến tranh
Vết thương rỉ máu chưa lành, người ơi!

Rời xa ánh mắt, nụ cười,
Tuổi xuân trong trắng một thời bên nhau.
Nắng mưa cho bạc mái đầu,
Nhớ thương, tôi viết những câu thơ buồn.

Các bài khác: