Thứ hai, 13/05/2024,


Chùm thơ bốn câu về Sài Gòn (Liên Phương) (07/09/2015) 

 CHÙM THƠ BỐN CÂU VỀ SÀI GÒN


Liên Phương

 

 

1.
Sài Gòn nắng Sài Gòn mưa
Sài Gòn nhớ Sài Gòn vừa lạ quen
Sài Gòn đêm rực ánh đèn
Vàng như dải lụa trải lên thảm trời.


2.
Sài Gòn Bến Nghé chia đôi
Bên kia Bình Triệu gởi lời Gò Dưa
Đi qua Thủ Đức tình cờ
Hỏi em . Tôi lạc đường chưa biết nhiều.


3.
Sài Gòn một thoáng để yêu
Thư sinh ngày ấy buổi chiều công viên
Dạo chơi dưới tán lá tìm
Cánh hoa dầu rụng nghiêng nghiêng cuối ngày.


4.
Sài Gòn một thoáng sớm mai
Ngắm em bên cửa tóc cài soi gương
Biết em đến đó giảng đường
Chữ đời gom lại yêu thương để dành.


5
Sài Gòn đẹp lắm thi nhân
Ngày xưa nhớ chuyến đò gần Thủ Thiêm*
Bên kia sông nước nỗi niềm
Tôi còn vướng bận tình riêng Sài Gòn.

 

L.P

 

__________________
Tác giả Liên Phương (Tiền Giang)
ĐT: 0124.7744.005
Email: lienphuong47tiengiang@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - Nguyenhuykhoi48@gail.com - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba Vì Hà Nội .  (Ngày 13/09/2015 13:23:42)


Kỷ niệm của bạn đậm chất Sài Gòn, khó quên ! Chúc mừng bạn !
Xin nối vần vài lời.

BẮT ĐỀN

Mưa chợt đến,mưa chợt đi
Sài Gòn mưa kiểu trái thì tự nhiên ?
Em chợt nhớ,em chợt quên
Tôi ghen ?... vô cớ bắt đền giời mưa ?

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 08/09/2015 16:14:47)

Không ngờ ở Tiền Giang mà NT Liên Phương có nhiều kỷ niệm với Sài Gòn thế nhỉ ?
Chắc là những ngày lên giảng đường đại học lá me bay trên mái tóc của ai còn vương bước chân để lưu luyến đến chừ...Chỉ có người Sài Gòn mới rõ phải không TG.?
Rất mong được đọc thêm nhiều thơ hay nữa NT Liên Phương nhé !
Viết cùng TG đôi dòng đây..

Sài Gòn ơi !

Con đường Trưng Vương hương tóc ai.?
Con đường Văn Khoa áo trắng bay
Chiều về Gia Long vàng kỷ niệm
Mãi đến chừ nhớ lắm ...Sài Gòn ơi..!

Thân mến !
Linh Thy . BT

Các bài khác: