Thứ hai, 13/05/2024,


Tôi về tìm lại (Phạm Xuân Chiêm) (06/09/2015) 
TÔI VỀ TÌM LẠI
Phạm Xuân Chiêm

Tôi về tìm khúc dân ca
Bỏ quên lễ hội tháng Ba năm nào

Tìm em nón thúng quai thao
Thắt lưng hoa lý, yếm đào khoe duyên

Tìm ai ngồi tựa mạn thuyền
Trèo lên quán dốc, mắt huyền mộng mơ

Tôi về tìm lại bài thơ
Tìm người tôi tặng... ngẩn ngơ... tôi về...
P.X.C
_________
Phạm Xuân Chiêm
Hải Dương
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phan Liên Khê - phanlienkhe@yahoo.com - 0986514507 - 242A Đội Cung, phường 9, quận 11, TP Hồ Chí Minh  (Ngày 09/09/2015 20:15:46)

Đọc bài thơ hay của anh Phạm Xuân Chiêm, tôi lại nhớ một thời làm lính, đóng quân tại miền quê quan họ. Cảm ơn nhiều. Xin có mấy câu góp lời, đồng cảm với tác giả:

ĐI TÌM NGƯỜI XƯA
Đường về Kinh Bắc bao xa
Ai đi, nhớ hẹn cho ta theo cùng.
Cho ta về với dòng sông
Đầy vơi sóng nước, sông Thương, sông Cầu
Đôi bờ xanh mướt ngàn dâu,
Lắng nghe quan họ, những câu ân tình.
Nhớ thương biết mấy mái đình
Rêu phong thuở ấy, có mình có ta.
Một thời bão táp mưa sa
Tôi đi chinh chiến, người ta đợi chờ…
Gửi vào nét chữ lời thơ
Vầng trăng khi tỏ, khi mờ vì ai?

Dòng sông quan họ vẫn trôi
Đi đâu vẫn nhớ dáng người Bắc Ninh.
Tháng giêng rộn rã hội Lim
Về nghe câu hát, đi tìm người xưa.

Phan Liên Khê

  Nguyễn Xuân Ngọc - NgocjNX 1939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 07/09/2015 7:11:30)

TÌM NGƯỜI HỘI LIM

Tôi về tìm lại người xưa
Người đi lễ hội sớm trưa tảo tần
Nón quai thao áo tứ thân ,
Mắt cười lúng liếng mời ăn miếng trầu…

Hẹn ngày hội lim năm sau
Anh về lại được ăn trầu đỏ môi
Trầu têm cánh phượng em mời
Trèo lên quán dốc mệt ngồi gốc da

Ta về ta nhớ bạn ta
Đừng về người ở để mà yêu nhau
Xuân Ngọc

Các bài khác: