Thứ ba, 14/05/2024,


Vui ngày khai giảng (Nguyễn Thị Ngọc Mai) (05/09/2015) 

VUI NGÀY KHAI GIẢNG



Nguyễn Thị Ngọc Mai



Thu sang trải ánh tơ vàng
Đón mừng khai giảng ngập tràn niềm vui
Giờ phút long trọng đến rồi
Thầy cô háo hức đất trời nở hoa.


Trẻ thơ vang tiếng hát ca
Vần thơ điệu múa ngân nga đón chào
Hân hoan trò chuyện xôn xao
Cờ hoa rực rỡ thả vào trời Thu 


Lắng nghe cô giáo đọc thư
Lời Chủ tịch Nước... Tiếng ru tuổi hồng
Gieo vào tim trẻ khát mong
Thắp sáng tài đức xây dòng sử xanh ...


Bên thềm vạt nắng long lanh
Vui ngày khai giảng kết thành bài thơ


N.T.N.M.

 


_____________
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai (Hà Nội)
ĐT: 0988 360 446
Email: Ngocmaihongha@gmail.com
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 08/09/2015 21:54:13)

Em cám ơn anh trịnh Toại rất nhiều nhé.. Chúc anh sức khỏe nhé !

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 05/09/2015 23:05:19)

"Bên thềm vạt nắng long lanh
Vui ngày khai giảng kết thành bài thơ"
Thật đúng với tâm trạng của cô thầy và học sinh trong ngày vui khai giảng...Ngọc Mai đã kết thành bài thơ để mừng đúng ngày khai giảng năm học mới. Một cây thơ khỏe khoắn, nhanh nhạy, có tác dụng động viên chia sẻ trong các lĩnh vực xã hội, gia đình, bạn bè...
Xin cám ơn tác giả Ngọc Mai, chúc bạn có nhiều sáng tác phẩm hay!

Các bài khác: