LỤC BÁT BỐN CÂU
Trần Thành Nghĩa
CHO ĐỜI THÊM DUYÊN
Mềm môi ché rượu trăng đầy
Cao nguyên lộng gió men say đất, trời
Mỏng tang mây trắng buông lơi
Em về xõa tóc cho đời thêm duyên.
KHÚC RU LẠC LOÀI
Quê nghèo xanh thẳm rặng tre
Ầu ơ cánh võng trưa hè mẹ ru
Đất thời tăng giá vàng khâu
Chặt tre, sang đất khúc ru... lạc loài!
CÁI NHÌN
Chẳng cần tay nắm đâu em
Cái nhìn cũng đủ anh chiêm bao rồi
Không gần, không quá xa xôi
Ta nhìn nhau cả đất trời... ngả nghiêng!
NGƯỜI DƯNG
Lối về hay chạm mặt nhau
Ngày xưa ngả nón gật đầu với anh
Bây giờ qua tuổi tóc xanh
Em không chào nữa để thành... người dưng!
T.T.N
__________________
Tác giả Trần Thành Nghĩa (Trà Vinh)
ĐT: 0977 715 689
Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.
(Ngày 05/09/2015 20:28:14)
|