VU LAN NHỚ MẸ
Hoàng Xuân Đổng
Đồng xanh nhớ mẹ ngày nào
Cánh cò lặn lội đi vào câu thơ
Nửa đời chợt tỉnh giấc mơ
Rưng rưng nỗi nhớ vật vờ tháng năm
Mẹ ơi đời mẹ thân tằm
Oằn lưng gánh cả trăm năm phận đơi
Nuôi con khôn lớn nên ngươi
Mẹ đi để lại bao lời yêu thương
Dấu chân in khắp chiến trường
Tình thương nâng bước trên đường con đi
Pháo chùm bom cháy bom bi
Ngày về bên mẹ tóc thì phủ sương
Vu lan lòng thấy vấn vương
Công cha nghĩa mẹ tỏ tường sớm hôm
H.X.Đ
_____________
Tác giả : Hoàng Xuân Đổng (Thanh Hóa)
ĐT : 01246310545,
Email: : hxdong445@gmail.