NGÀY MẸ ỐM
|
Nguyễn Vĩnh An |
Hôm nay trái gió trở trời
Mẹ tôi cảm thấy trong người ốm o
Cháy lòng sau mỗi tiếng ho
Đêm không chợp mắt nỗi lo gia đình...
Con khờ thức giấc bình minh
Qua phòng mới biết mẹ mình đang đau
Trong cơn mê sảng hồi lâu
Tên con mẹ gọi thẳm sâu đáy lòng!
Thương Người ngấn lệ lưng tròng
Cả ngày túc trực căn phòng thân quen
Khăn chườm, cháo nóng, thuốc men
Đến khi mẹ tỉnh đêm đen mịt mờ...
Bên giường con chạm giấc hờ
Bàn tay gầy guộc mẹ sờ đầu con
Mong sao con ngủ giấc tròn
Đàn ông trụ cột… Lớn khôn mẹ mừng!
2015
N.V.A
________
Tác giả Nguyễn Vĩnh An
Điện thoại: 0903 102 568
Email: mylove230891@yahoo.com.vn